Lâu lâu đi chích tí “độc” vào người cho đã cơn thèm. Biết là ăn ba cái đồ quỷ này chả bổ béo gì mà thường mấy món vầy nó lại ngon thế nào í nhờ 

Cái xe đẩy nhỏ nhỏ vậy mà có võ, tui toàn thấy người lớn tới mua chứ cỡ tuổi teen lại chả thấy đâu. Do 1 phần chị này lấy hàng về ngày nào là bán cho hết ngày đó chứ không có kiểu để qua ngày rồi bán tiếp nên nhìn cái tủ mỗi thứ cái nào cũng ít ít không có chất đống như mấy xe khác, mà nhìn cũng vệ sinh hơn nữa.


Tui ăn vú heo, bông xôi với mề gà nè, chọn nướng ăn cho đỡ dầu mỡ nha. Quết đều sốt nên ăn đậm đà mặn mặn cay cay, vú mề giòn dai sần sật ăn sướng miệng luôn. Hộp chân gà là tui được chị Út tặng á, xào với hành thơm phức mua về làm mồi nhậu hơi bị bén haha!


➖➖➖➖➖


📍304 Minh Phụng, quận 11


⏰: 14:00 - hết

Trong hình ảnh có thể có: món ăn