em không biết đăng tin vào mục nào nên đành đăng vào mục này. Mong mọi người bỏ qua.
xin lỗi mọi người vì lên đây làm phiền mọi người nhưng tình cảnh bây giờ nên tôi đành phải làm vậy. Mong mọi người bỏ qua.
Mình cũng đang có công việc làm nhưng là làm tự do vì còn phải vừa lo cho 2 đứa em vừa đi học. Sau khi cha mẹ mất đi mình phải cố gắng thật nhiều để lo cho các em thật tốt nhưng mà càng lúc mình cảm thấy thật quá khó khăn. Với công việc làm bán thời gian thì mọi người có thể hiểu được rằng sự thiếu hụt sẽ rất nhiều khi vừa lo cuộc sống, vừa lo tiền học hành, tiền thuốc men v..v.... và đến nay thì thật sự là mình đang gặp khó khăn về tài chính. Đứa em mình bị tai nạn phải nằm bệnh viện mà mình hiện nay tài chính eo hẹp. Nay mong mọi người ai có lòng hảo tâm xin giúp đỡ mình 1 việc làm nào đó mà có thể có được thu nhập nhanh. Mình hứa sẽ làm hết mình. Hoặc ai có điều kiện thì mình xin cho mình ứng trước hoặc mượn 1 số tiền là 5 triệu để lo cho em mình trước rồi sau đó mình sẽ làm công cho người đó hoặc đi làm để trả lại cho người đó (nếu tính lãi cũng sẽ trả nhưng mong là lãi thấp thôi). Tài sản của mình không có gì ngoài mảnh đất ở Đồng Nai do cha mẹ đứng tên sắp tới sẽ làm thủ tục sang tên nên nếu cần mình xin thế chấp.
Mình chỉ có 2 vấn đề như vậy mong mọi người và cộng đồng xem và có thể giúp mình với. Xin cám ơn mọi người rất nhiều. Nếu được xin liên lạc gấp cho mình qua số 0984 ba tám bốn tám ba hai.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1