Vừa rồi ta chứng kiến TBT CTN bác Tô Lâm phát biểu khen thưởng cho 100 nhân vật tiêu biểu TỬ TẾ tại thủ đô Hà Nội. Buổi khen thưởng đó như một lời động viên, như một lời giáo dục, như một mệnh lệnh gửi đến toàn thể nhân dân Việt Nam ai cũng phải biết sống tử tế với nhau. Không có gì đẹp bằng một đất nước mà mọi người đều biết sống tử tế với nhau, và sự tử tế đó cũng chạm đến các du khách nước ngoài đến Việt Nam tìm hiểu.

Động cơ để con người sống tử tế với nhau gồm có:


- người bẩm sinh đã tốt bụng, sự tử tế như là một bản năng tự nhiên, rồi cứ thế mà cư xử với mọi người chung quanh


- người hiểu biết Luật nhân quả nghiệp báo, biết gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy, nên khôn ngoan chọn lựa cuộc sống tử tế để giúp cho đời mà cũng sẽ tốt cho mình.


- người nghĩ rằng sống tử tế là điều đúng đắn cần phải thực hiện, bởi vì giá trị nhân cách của con người được đánh giá bởi sự tử tế đó


- người chọn sống tử tế vì diễn để chiếm cảm tình niềm tin của mọi người, rồi mưu tính lợi ích cá nhân ngầm đằng sau.

Qua vài liệt kê, ta thấy muốn tạo nên một xã hội mà ai cũng tử tế như Bác TBT mong muốn thì ta cần phải làm hai việc:


- phổ cập giáo dục Luật nhân quả nghiệp báo cho toàn dân bằng một giáo trình có tính khoa học rất cao và hết sức thuyết phục


- tăng cường lý luận cho môn đạo đức để mọi người yêu cái đẹp của cuộc sống tử tế mà không cần đến phước báo dù phước báo bắt buộc vẫn phải có.

Chúng ta chắp tay cầu nguyện cho ước mơ của Bác TBT trở thành hiện thực để Việt Nam là ngọn hải đăng tử tế cho cả thế giới noi theo.

hình ảnh