Chuyện hơi dài dòng 1 chút. Số là hôm qua tigon (aka Phuong) gọi phone cho em, em đi làm ko pick up được, gọi lại thì biết P. đang trong phòng sinh (water break rồi. Nên tối em gọi tiếp để hỏi P. sinh chưa? & biết ở BV nào để vô thì kô có ai pick up cái phone. Sau đó em lỡ tay làm rớt phone vô nước cam. Làm phải tháo sim & phơi khô cái phone. Chắc con bé con của em nó lấy cái sim mất đâu kô tìm gặp. Em bị mất luôn số phone của P. Giờ em muốn hỏi 2 mẹ con ra sao? có cần gì em chạy xuống giúp. Chồng P. vẩn còn ở VN. Mấy chị từng sinh đẻ thì hiểu rồi. Nếu mẹ nào biết được số phone hiện tại của P. gởi giùm cho em vô private message được kô? Em sẽ share hình em bé của P. (Nếu P. cho phép coi như hậu tạ) & nếu có dịp qua Phila em sẵn sàng đãi 1 chầu bún bò Cafe Diễm.
ChubbyBaby, gọi vào bịnh viện, đưa tên họ của Phuong đang ở Labor deparment thì người ta chuyển cho. btw, bịnh viện nào vậy? úi mèng, mình kế bên mà...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1