Vợ chồng em cưới cuối tháng 4-2011. Tháng 10-2011 vợ em hoàn tất giấy tờ bảo lãnh bên Canada. 19-12-2011 hồ sơ chuyển về đến Sing. Đến tận 1-1-2013 (ngày đầu năm mới đen !!!) nhận được thông báo bên Sing là tụi em nằm trong diện PV. Cho tới bây giờ vẫn chưa có thông báo gì thêm...hix hix...


Cảm giác đợi chờ thật suốt ruột. Chưa biết đến bao giờ mới có lịch phỏng vấn nữa. Có mẹ nào rơi tình trạng như tụi em không vô chia sẻ cho đỡ buồn trong những ngày chờ đợi ? /:) /:)


P/s: Em mới học BKHN ra trường t6 năm ngoái. Cũng vì chờ đợi tin tức và phỏng vấn mà nhiều nơi nhận e ko dám làm vì họ đòi ký hợp đồng lâu dài và giữ bằng ĐH của e. Hiện tại e đang làm tạm thời, đủ sống để nuôi hy vọng và chờ đợi. Nhưng cái cảm giác chênh vênh khi phải chờ đợi quá lâu, vợ chồng xa nhau mà công việc thì chưa ổn định làm e cảm giác thật sự ngột ngạt và khó chịu. :-S


Có mẹ nào rơi hoàn cảnh như em thì chia sẻ cùng em nhé !!! :-S