Với hi vọng là có thể tìm được một công việc sau khi sang sum họp cùng gđ, em đã đi học Nail và dự định là sẽ cố tìm một công việc. Nhưng khi vào học thì bị mấy người bạn trong lớp (mấy bạn đó học vẽ, còn em học đắp bột) hù dọa là làm cái này dễ bị bệnh (ung thư, rụng tóc, không sinh con được, mất trí nhớ....) làm em sợ quá trời, mới học có bữa đầu mà em muốn xách dép bỏ chạy. Thiệt tình là em chỉ sợ thất nghiệp nên cố học lấy một cái nghề để có thể đi làm....Bây giờ em buốn quá, xin các chị hãy cho em lời khuyên nhé!!! Em không biết nhiều về công việc này, nguy cơ bị bệnh như thế nào??? bệnh truyền qua đường hô hấp hay là khi mình chạm vào hóa chất? cách hạn chế nhiễm bệnh? và các tiệm Nail ở đây có tuân thủ Quy định về an toàn sức khỏe cho người lao động không????
Xin giúp em, em buồn quá, mới đóng tiền xong mà bỏ dỡ thì tiếc quá....huhuhuhu:Crying:
chào các mẹ, mẹ thaiphuong hiện đang ở nam cali, mẹ thaiphuong có biết chương trình "học rất flexible" về nail, facial, wax và hair cut. Mẹ nào có "muốn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình phản đối điều này. Ai nói...
Đọc hết mấy trang về topic này. Thấy một số bạn có vẻ kỳ thị và khinh thường những người làm ngành nail( khinh thường về học...
Donna cũng đã từng làm nails...