Gặp problems khi xin SSN (social security number). Need help. Rất...rất gấp !
Hi chị em,
Em chưa nghe ai rơi vào case của em nên đưa lên topic để nhờ mọi giúp kinh nghiệm.
Em tới Mỹ diện fiance và đi làm SSN (bang CA, San Jose) tại Office trên đường Fonntain.
Lần đầu họ không cho làm vì nói em chưa tới đủ 14 ngày. Thật ra em đã nghe nhiều chị em trên này làm trước 14 ngày họ vẫn accept nên em mới tới.
Lần 2 họ làm nhưng bảo 4 tuần sau mới có. Em hỏi cho chắc là nếu 4 tuần chưa có thì sao ? Có được fone hỏi thăm case trong 4 tuần không ? Họ bảo không được fone hay làm gì trong thời gian chờ cả. Nếu hết 4 tuần hãy lên đây sẽ giải quyết !!
Không ngờ linh tính chẳng sai :Straightf:
4 tuần chờ mãi chẳng một chút tăm hơi... Vợ chồng em chạy lên SSN lần 3.
Lần 3 lại gặp đúng cô VN có bộ mặt bơ bơ đó nữa. (VP này ít nhất 4 cô VN)
Trao đổi cũng dài dòng, họ hoàn toàn chẳng giải thích một cái gì mà chỉ kêu "VỀ NHÀ CHỜ TIẾP" nhưng tụi em không hài lòng nên hỏi thêm rất là nhiều : tóm lại họ không thể giải quyết được gì ở đây cả (!!!!) vì bên Immigration chưa gửi mail accept cho case này, họ phải chờ bên kia rồi mới cấp SSN. Em hỏi họ có thể ask Immigration xem case của em có problems gì hay cần bổ sung gì không ? Thì họ nói, đây ko phải chuyện của họ, đó là việc bên kia. Trời....em rất ghét chờ mà ko có deadline cũng ko hiểu đang chờ cái gì :mad::mad: Cô ta thấy vậy cho tụi em số của Immigration.
Tiếp tục, ra gọi cho Immigration, đánh số Reicept của SSN cho thì hệ thống bào số sai !! :Nottalkin: Bực càng thêm bực !!
Oxa và em quay vô SSN lấy số hỏi tiếp. Gặp 1 ông VN khác mặt rất "cú vọ", tụi em hỏi ở đây có help gì được không ? Và có chỉ office hay cơ quan nào để tụi em check tình trạng hay làm gì không ? Ổng vất passport ra cho em và nói giọng lớn và hống hách : Anh bảo lãnh vợ thì tự anh phải biết đi đâu mà hỏi !! Đừng có hỏi tôi. :Angry:
Em xin lỗi nhưng em đần đầu nghe cái giọng "chính quyền" và cách hành xử này trên đất Mỹ. Em tròn mắt và trong bụng muốn phang vô mặt ổng. Oxa em thì cảm thấy quá bất lịch sự nên vô cùng giận. Từ đầu tới cuối oxa em nói với họ bằng tiếng Anh và rất bình tĩnh, nhưng tức nước vỡ bờ. Sau đó tụi em chạy thẳng tới Immigration lấy appointment nhưng đến thứ Sáu mới được tiếp, ai cũng nói vào đây nó rất khó khăn nên cũng khá lo lắng.
Tính tới nay chờ đợi SSN cũng gần 2 tháng. Mà fiance thì đâu thể chờ quá lâu được nữa... Các chị ai có ý kiến hay kinh nghiệm xử lý vấn đề này xin share giúp em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nay em lại lên SSN (thề là lần cuối cùng) vì đã quá ngán...chán..và nản... cũng như hận mấy người VN hỏi gì...
Cảm ơn mọi người, thật ra oxa em có ý muốn gặp boss của họ nhưng em cản vì em nghĩ mình mới qua chân ước chân ráo...
Em cũng lần đầu nghe bị làm khó khi xin SSN.
Có người nói hồ sơ của em có thể khi tới hải...