Xin chào các anh chị,


Em hiện tại đang ở Toronto được hơn 2 năm và đang theo học ở college gần sắp tốt nghiệp dự tính là vào mùa hè năm sau. Em qua đây theo diện định cư, hiện giờ em ở cùng chị ruột và gia đình chị ấy (anh rể và cháu trai). Gần đây thì có vẻ như mọi việc càng lúc càng rối beng hết lên với em. Em chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoải mái như ở nhà mặc dù em đã cố gắng, làm gì cũng chỉ sợ bị dòm ngó, ngay cả khi đi washroom cũng phải dè chừng ko thôi bị nói là văng vãi tùm lum cho dù là em đi toàn cho "cái vòi" cực sát xuống..nói chung là gần như ngồi luôn đó ạ (nhà em có 2 cái washroom, những người đàn ông thì đi riêng 1 nơi). Gần đây nhất thì có xảy ra cãi nhau về việc em ăn cơm xong ko rửa chén liền mà để ở bồn. Từ hôm đó trở đi thì em tránh va chạm hết sức có thể bằng cách ăn lúc nào xong là dọn liền. Vì như đã nói ở trên, em chưa bao giờ cảm thấy thoải mái nên e hay tìm cách ăn ở trong phòng và để chén ngày hôm sau rửa thay vì là ngồi ở phòng khách. Thế rồi chị em dọa sẽ nói với bên VN (ba mẹ em và các anh chị khác) và còn nói thêm chỉ cần em có việc làm xong là muốn dọn ra lúc nào cũng được. Khỏi phải nói em cũng hi vọng mọi sự sẽ như thế vì đó là điều em luôn mong muốn, ko phải vì chị ấy ko tốt với em hay gì cả mà vì thực sự em muốn như thế chưa kể là dù sớm hay muộn em cũng phải tự lập một mình thôi. Giờ thì hằng tối em babysit cho cháu em, sáng thì đi thực tập ở 1 nơi họ trả em gần $17/h. Em ko biết nên làm sao bây giờ, vì em ko muốn tỏ ra là 1 đứa ko ra gì nên tất cả những gì em có thể làm đc trong khả năng thì em đều tự làm cả. Nói chung là chị em ko phải lo gì về vấn đề tiền bạc cho em đi học,..Chỉ có điều là chị ấy cook cho em va day cung la dieu em so nhat, nhung em nghi minh cung se ok vi tap nau riet roi se quen. Anh rể em thì chưa bao giờ nói trực tiếp với em cả mà chỉ nói qua chị em thôi. Với lại 1 phần anh ấy rất ít nói nên đôi khi có khi 1 tuần em với anh ấy cũng chẳng nói với nhau câu nào. Nhiều khi thấy cũng rất bất tiện và khó xử. Em biết là có những chuyện mình nên tự giải quyết thì hay hơn nhưng em lại muốn được ý kiến từ các anh chị ở đây dù tốt hay xấu em cũng đều đón nhận. Cảm ơn các anh chị.