"Thời gian ta có mặt trên đời trong một kiếp người này rất ngắn ngủi. Khi còn trẻ, ta nghe 50 tuổi, 60 tuổi là một điều gì đó xa xôi, đằng đẵng ở phía trước.

Tới tuổi 60, ta mới ngỡ ngàng chỉ mới ngày nào còn tung tăng vui chơi mà nay tóc đã điểm bạc, không ngờ rằng thời gian trôi nhanh đến như vậy. 

Vì thế khi còn sức lực, còn khả năng, còn cơ hội ta phải biết tranh thủ làm được nhiều việc phúc, giúp đời, giúp người không tiếc công sức, để tích lũy công đức để dành qua kiếp sau, đừng để cuộc đời trôi qua uổng phí.

Điều đáng lo là sau khi chết ta không biết mình sẽ đi về đâu. Ai rồi cũng phải đi đến cái chết, sẽ phải bước vào thế giới bên kia. Vì vậy trong cuộc sống này ta hãy biết lo cho nhau, quan tâm từng chút, giúp nhau từng điều nhỏ nhặt. 

Lúc nào cũng muốn cho người bên cạnh mình được an vui, hạnh phúc là ta đang sống cuộc đời ngập tràn phúc đức, làm cho phúc lành lan tỏa vừa dài, vừa rộng, vừa xa và chắc chắn thoát được nghiệp làm ngạ quỷ."

(Trích trong sách NGHIỆM LẠI NHỮNG GÌ TA MANG ĐẾN CHO KIẾP NÀY)

hình ảnh