Em đã rớt phỏng vấn xin visa du học Mỹ 2 lần, xin anh chị cho em lời khuyên để lần này em pass được vòng phỏng vấn.
Xin chào mọi người, năm nay em 20 tuổi, đang học năm 2 trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng, hồi học lớp 11 em có apply xin học bổng Giao Lưu Văn Hóa, em phỏng vấn 2 lần rồi nhưng ko đậu được visa nên ko thể đi được.:Sad:
lí do là em có chị ruột đang du học tự túc ở Mỹ (chị đi hồi mới học xong lớp 11), chị em có chuyển trường nên ngta nghi ngờ là nhà em có thân nhân ở bên Mỹ (thực ra là ko có, chị chuyển về ở cùng nhà với 1 người bạn của ba mẹ em), sau đó chị em được chấp nhận học ở public high school ở bên Mỹ, CO kêu là chị em phạm pháp vì du học sinh ko được phép học ở public high skul cua Mỹ, ko cho em đậu visa, nhưng sau này trường đó đã viết mẫu đơn xác nhận là do người ta ko coi kĩ hồ sơ của chị em nên đã nhận 1 international student vào học, rồi họ giới thiệu cho chị em lên học ở một cao đẳng cộng đồng - trường mà chị em hiện tại đang theo học, ngành Nursing. Chị em cũng đã kết hôn rồi được hơn 1 năm rồi( hôn nhân là thật, ko phải giả).:Worried:
Hiện tại em đã xin được học bổng của trường Texas A&M University corpus christi thông qua tổ chức ESLI, điểm học ở trường kinh tế em tốt, được loại xuất sắc, học bạ cấp ba của em năm nào cũng được trên 8,5 em cũng có bằng toefl ibt 103 điểm. Về tài chính thì gia đình em có thể chứng minh được đầy đủ (có đủ giấy tờ kinh doanh và nhà đất).
Em xin hỏi đối với trường hợp của em thì hi vọng đậu được visa có cao ko ạ, em phải làm thế nào để tăng tỉ lệ đậu visa của mình, em rất sợ CO lại lôi chuyện chị em ra để làm lí do ko cho em đậu visa (nhất là chuyện kết hôn), với lại em cũng đang học đại học giữa chừng nên sợ CO làm khó...Em rất muôn được có cơ hội học tập, tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến của nước Mỹ, xin anh chị hãy cho em lời khuyên ạ, em xin cám ơn anh chị.:Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anyway, Lady_anna nói đúng đó, mình cũng biết nhiều gia đình chị em đi du...