Em thấy trên internet nói về chuyện chồng Tây chồng ta nhiều, người thì kịch liệt phê phán đàn ông Việt và khen Tây, người thì chê Tây khen đàn ông Việt và thích " ta về ta tắm ao ta",
Chồng em cũng là Tây, em vừa sang Mỹ được gần tháng, nói chung bây giờ thì mọi thứ với em đều rất ổn, em không phải làm dâu, chỉ làm vợ thôi, ở nhà cơm nước cho chồng, chồng em khó tính nhưng lại là một người cực kì ngọt ngào, yêu thương và biết chăm sóc em, luôn làm em vui. Em đã từng quen người Việt nhưng nói thật là không ai bằng chồng em cả. Ở đây có nhiều chị em lấy chồng Tây, cũng có nhiều chị em lấy chồng Việt nhưng ở Tây, không biết mọi người có ý kiến về vấn đề này như thế nào? Các chị có hài lòng với anh chồng mà các chị có không? :)
nói chung...tây hay ta đều có sướng khổ khác nhau....xét về mỗi khía cạnh mỗi bên đều có cái lợi và cái hại...nhưng thực tế chút...thì lấy chồng tây có...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vài năm nữa tha hồ mà "enjoy nếm mùi"...
thì em không đồng ý với ý kiến anh này, nhưng comment lên thì chả thấy trang này post bài comment của em lên, nên qua...
Các bà xây đc 18 tầng lầu rồi mà.