Bạn của em 33 tuổi. Em quen với chị ấy từ chổ làm của em, sau này mới hay thì ra học cùng trường, rồi dần dần thân thiết với nhau lắm lắm.
Lấy chồng xong kế hoạch không có em bé trong 2 năm vì trong 2 năm này chị ấy học lấy bằng Thạc Sỹ. Sau khi học xong thì nhảy việc, lương bổng ở chổ làm mới cao hơn gấp đôi, và nhiều hứa hẹn ở tương lai.
Rồi chị ấy đã muốn sinh em bé. Cố gắng mãi vẫn không thể mang thai, lui tới thăm khám ở vp BS nhiều lần mà vẫn chưa có thai được, thế là hiếm muộn tưởng chừng vô sinh.
Cuối cùng sau 2 năm ròng vô vọng thì chị ấy đã được mang thai, hoan hỉ thông báo cùng em, ôi hạnh phúc lắm lắm vì bị coi như là vô sinh mà.
Suốt 8 tháng mang thai rất khỏe, em bé rất hiếu động. Bạn bè đã quyết định làm cho 1 buổi tiệc chào mừng thành viên mới cho chị ấy (ngày đã định là thứ 7)
Thế mà thứ 5, trước buổi tiệc 2 ngày, cả bọn được người nhà thông báo, chị ấy sẽ phải nhập viện vào thứ 6 để sinh bé, em bé đã chết trong bụng.
Ôi còn đau đớn gì hơn thế nữa. Người ta cũng đau vật vã để sinh bé, chào đón 1 mầm sống mới còn chị ấy sinh một em bé chết. Em bé sau đó được cho biết rằng bị chết vì do nhau quấn cổ 2 vòng, và được biết chết khoảng 2 hôm trước đó.
Hụt hẫng, đau sót, tự trách, né tránh hết mọi người, và còn phải bị trị liệu tâm lý nữa.
Thế rồi, mới hôm nay đây, em nhận 1 tin rất vui, rằng chị ấy đã sinh bé thứ 2, em bé được 2 tháng rồi, khỏe mạnh.....có điều rằng khi mang thai bé này chị đã không thông báo với ai hết, kể cả người nhà ở xa luôn đó, nói chung ai biết thì biết chứ không nói với ai cả. Baby đã đến với chị trong lúc chị tuyệt vọng nhứt, và bé đến chỉ trong 5 tháng sau bé thứ 1.
Là 1 người bạn thân thiết từ bấy lâu, em hiểu chị & rất vui cho chị. Mong mọi người có ghé đọc qua hãy cùng chia vui với em nhé. Xin cảm ơn :Rose:
Đúng là vui thật đấy, xinh chúc mừng chị bạn của bexinh04 nha, tặng cho em bé chị bạn của bexinh04 những :Rose::Rose::Rose: và :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:, Mong em bé mau ăn...
Chào bạn bexinh04! Cho 2 vợ chồng mình gởi những bông hoa :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: cho bạn của bexinh04 , một người phụ nữ thật kiên cường và can đảm. Mình nghĩ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vậy là em bé đầu tiên đã nhanh chóng đầu thai quay về...
Cho 2 vợ chồng mình gởi những bông hoa :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: cho bạn của bexinh04 , một người phụ nữ thật kiên cường và can đảm. Mình nghĩ...