Em có người chị họ con nhà bác đang định cư tại houston, TX. Hôm trước chị ấy gọi điện về bảo rằng muốn cho em gái em sang bên này du học. Ăn ở thì ở nhà chị ấy ko mất tiền chỉ mất tiền học phí thôi. Nhà em thì cũng bình thường thôi ko giàu có gì nên bảo chỉ có thể lo tiền học phí 2 năm thôi. Chị ấy nói ko sao chỉ cần lo một năm thôi rồi đến năm thứ 2 chị ấy sẽ xin cho nó đi làm bán thời gian để lấy tiền đóng học phí có gì thì chị ấy cho vay. Em xin nói thêm là vợ chồng chị ấy bên đấy thu nhập rất ổn định mua được nhà riêng rồi. Bố mẹ em nghe thế thì mừng lắm cũng quyết cho nó đi nhưng vẫn còn nhiều lo lắng. Thứ nhất là ko biết phải chuẩn bị những gì để có thể đi du học ( em gái em đang học lớp 11 định cho nó học xong lớp 12 thì đi luôn) như tiếng anh thì thế nào? thủ tục ra sao? Thứ hai là ko biết với những gì chị ấy đảm bảo thì liệu em gái em có thể hoàn thành được chương trình học hay ko? Em hoàn toàn mù tịt về cuộc sống bến đó. Các mẹ ở bên mỹ có thể tư vẫn giúp gia đình em được ko ạ? Em xin cảm ơn các mẹ nhiều.