Các mẹ ơi, tình hình là em mới sang Mỹ nhưng đã lên cân kha khá rồi ( khoảng 4 cân trong 2 tháng ). Em thấy đau khổ quá, ăn gì cũng thấy ngon miệng, thêm trời lạnh lạnh nữa. Em vốn dễ ăn và dễ tăng cân hic hic hic
Các mẹ chỉ giúp em có cách nào giảm cân bớt không ạ ? Tập thể dục thì nói thật em hơi lười, có thuốc nào giúp mình hãm lại sự ngon miệng và làm mình bớt muốn ăn không các mẹ ơi..
Em ra CVS thấy cũng có nhiều thuốc mà không biết loại nào work hết.
Giúp giùm em với, không thôi mùa đông này em sẽ lăn tròn trên tuyết ! :Crying:
Các mẹ nào cùng cảnh ngộ và quan tâm việc giảm cân mình cùng vào đây chia sẻ hen.. Mong nhận được đóng góp của các mẹ.
:Laughing::Laughing: mình cũng vậy đấy, thế nên mới tròn :Battin ey: Slim-fast là mình mua đồ ăn của họ, rồi họ giao hàng tận nhà cho mình phải không mẹ...
các Mẹ ơi......kinh nghiệm của em nè buổi sáng ăn chút chút, buổi trưa ăn no, riêng buổi tối...ăn thiệt la ít........mỗi ngày chạy bộ 30 phút.......tập vòng bụng 5...
Bác Milou : Bác nói đồ ăn trong này disgusting mà bác cứ tha mấy con gián vô đây hoài làm gì hả bác :Laughing::Laughing::Laughing::Thinking::Thinking::Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trước khi có bầu em đang 110 lbs,...
chị mẹHyLam, để giành lúc...
buổi sáng ăn chút chút, buổi trưa ăn no, riêng buổi tối...ăn thiệt la ít........mỗi ngày chạy bộ 30 phút.......tập vòng bụng 5...
Mượn cái Hell kitchen...