Bạn em có một bé trai 3 tuổi đang đi học ở một trường private pre-school. hôm đi rước bé, chị thấy bé đang giành đồ chơi với một bé gái. rối hai đứa đánh nhau.
Chuyện con nít chẳng có gì đặc biệt, tuy nhiên, ngay lúc đó có một cô giáo, cũng là người việt nam chạy tới, chưa tìm hiểu chuyện gì xảy ra đã lôi bé trai ra rồi quát "tay nào đánh bạn?" rồi phát rất mạnh vào tay bé. (về nhà vẫn còn vết đỏ)
Chị bạn em hiền lành lắm nên ko nói gì với cô giáo đó. nhưng em nghe chuyện tình thấy bực bội quá.
Tất nhiên mình là người việt nam thì cũng quen với chuyện bị ăn đòn (phá như em hồi nhỏ thì thường xuyên :Laughing: ). nhưng đây là ở trường học, ko phải ở nhà, và đây là ở mỹ, ko phải việt nam.
Chị bạn em nói ko muốn làm lớn chuyện lên vì cô giáo đó cũng là người vn, ko lẽ người vn lại đi kiện cáo nhau. Nhưng em thì nghĩ rằng những cô giáo như vậy ko xứng đáng để được dậy học. thậm chí thà mắc cỡ bây giờ còn hơn, nhỡ mai mốt có phụ huynh mỹ, tàu, phi... mà chứng kiến chuyện đó thì còn đáng mắc cỡ hơn nhiều.
Các mẹ cho em hỏi cô giáo được quyền đánh bé ko? như vậy có trái luật ko? bạn em nên làm gì? nói chuyện với cô giáo? report cho director của trường học?
Bexinh, tui gởi con tui vào YMCA after school care, trả gần $300/tháng ($29x.xx). Nhưng last year khai thuế cũng chả được gì bà ơi! :D Chắc tại tui claimed...
Bexinh, tui gởi con tui vào YMCA after school care, trả gần $300/tháng ($29x.xx). Nhưng last year khai thuế cũng chả được gì bà ơi! :D Chắc tại tui claimed...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
bà này...
Bên Mỹ...