Rất chia sẻ với chị về nỗi nhớ quê hương! Về vấn đề mà chị đang quan tâm, em cũng muốn chia sẻ với chị một số ý kiến:
- Thứ nhất, về việc chị và ông xã muốn về sống ở VN mà không muốn bỏ quốc tịch Đức: theo em được biết hiện nay Quốc hội VN đang thảo luận về vấn đề song tịch, nghĩa là thời gian tới bà con mình có thể mang 2 quốc tịch cùng một lúc, thế là mong muốn của chị đã được giải quyết. Còn trong thời gian chờ đợi dự thảo Luật được thông qua, chị có thể xin visa nhiều hơn 90 ngày (1 năm chẳng hạn).
- Thứ hai, về việc học hành của các cháu: Chị nên để các cháu tự quyết định khi đủ tuổi. Nhưng theo em, môi trường giáo dục ở Đức khá tốt, nếu có điều kiện theo đuổi thì sẽ tốt hơn cho tương lai của các cháu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Thấy chị không muốn cho con học trường quốc tế (hihi, em cũng thấy rất có lý đấy :), để...
Sở Giao thông công chính TP
Chị là người VN thì chẳng phải xin xỏ cái...
Chị Vành Khuyên ah,Thế là chồng chị và chồng...
Chào vanhkhuyen, chia xẻ chút xíu với bạn:
Hiện tại vợ chồng mình về VN làm ăn và đến nay được 1 năm rồi, mình chia xẽ với vanhkhuyên...
Cái này thì không được đâu mẹ vanhkhuyen à, trừ khi:
Có một...
Khi chị đi về VN làm ăn và vẫn còn là thường trú nhân ở Đức, mọi quyền lợi vẫn không mất đi mà chị.
Tụi em vẫn...
Quyết tâm về ViệtNam thì về để tự mình làm chủ công việc của mình, về làm thuê không ai ở nổi VN quá...