em 21 tuổi có 1 người mẹ đang chuẩn bị qua Pháp với chồng người Pháp ( có họ hàng thân thiết bên đó làm mối và cả 2 đồng ý, mẹ em thì đã ly hôn từ lâu, còn ông kia bên họ hàng em biết rõ nên em cũng chưa hỏi nhiều ). bản thân em ko biết tiếng Pháp, còn lại em biết tiếng Anh, tiếng Hoa. mẹ em nói cuối năm nay sẽ xong hồ sơ và sẽ qua bên đó ở với chồng luôn. (ổng bảo lãnh 2 mẹ con luôn ) em hơi bất ngờ..
Nhưng em đang lo lắng, mẹ em vs em ko biết tiếng Pháp, em thì chỉ biết làm bánh mỳ, bánh kem được gần 4 năm. vậy nên cho em hỏi, bên đó có trường học nào cho người Việt như mình học tiếng Pháp từ đầu ko ? và kinh nghiệm sống bên đó nữa ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1