Mình vửa có bé được 3tháng. Tháng 9 này mình phải sang Đức (Ludwigshafen) để hoàn thành chương trình học MBA. Thời gian kéo dài 1năm. Trước khi có bé, mình "hùng hổ" nói có thể xa con đi học được, để con cho ông bà nội hoặc ông bà ngoại chăm (vì nhà nào cũng hiếm con hiếm cháu, cũng mong được chăm cháu cả). Nhưng giờ 3tháng, ôm con, yêu con,thấy con cười, con khóc lại không nỡ xa con. :Crying:Rồi lại sợ, đi học 1năm về, con cứ tưởng mình là "cô hàng xóm" thì càng chết nữa....:Sad:Mà giờ mang con theo thì cả vấn đề. Nếu mang con theo chắc mình phải cho con đi nhà trẻ, thế mới học được. Nhưng không biết phí như thế nào? có trường cho bé nước ngoài không? còn nếu để bà ngoại theo chăm cháu cho dễ thì chi phí lại phát sinh. Rồi mùa đông, không biết con có chịu nổi không? Không biết các mẹ có hiến kế gì giúp mình với, vừa tiết kiệm, vừa tốt cho bé. Nếu mẹ nào có thông tin nhà cửa để thuê, hay gì gì đó liên quan thì giúp 2mẹ con với nhé!! Cám ơn các mẹ nhiều nhiều ạh...:Rose:
Mình vửa có bé được 3tháng. Tháng 9 này mình phải sang Đức (Ludwigshafen) để hoàn thành chương trình học MBA. Thời gian kéo dài 1năm. Trước khi có bé,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn Sumsi nhiều....
:Smiling: hi chị,
Em không sống ở vùng chị sắp tới, nhưng tình...