Tình hình là cuối năm nay khoảng tháng 12 em phải về Đức sống luôn rồi. Nghĩ đến cảnh xa quê hương bạn bè và gia đình sao mà buồn quá, mặc dù biết rằng ở bên Đức có nhiều thứ để khám phá nhưng sao vẫn thấy buồn quá...Em đang cần sự chia sẽ kinh nghiệm và giúp đỡ các mẹ rất nhiều: 1. Các mẹ có biết website hay công ty môi giới thuê nhà nào ở Duesseldorf không ạ?em định tìm một căn hộ nhỏ thôi, khoảng 80-100m2 nhưng giá đừng mắc quá 2. Em có một con nhỏ 2 tuổi nên rất muốn đem theo cô bé giữ con em từ nhỏ đến giờ đi theo nhưng chắc thủ tục khó quá nên không biết làm sao đây. Mà nếu qua đó mình có thể tìm ngươì Việt nào muốn làm thêm thì có được không ạ?giá cả thì thường là bao nhiêu vậy? 3. Ở bên này em làm công việc trong ngành truyền thông nên luôn bận rộn và có rất nhiều bạn bè. Vì thế em sợ ngồi không ở nhà thì chắc em chết mất hoặc hóa điên. Các mẹ có biết chỗ nào dạy tiếng đức hoặc trường nào dạy về truyền thông không ạ?em muốn đi học hoặc làm thêm (mà khả năng này thì rất thấp vì em không biết tiếng đức), nên đi học thêm sẽ được ưu tiên. Các mẹ giới thiệu dùm em vài chỗ học tốt mà giá cả ok với nhé 4. Ở Duesseldorf có cửa hàng bán đồ ăn việt nam không ạh?em mà sống không có nưóc mắm thì em chết mất..hehe..nghĩ đến cảnh xa mấy quán hàng ốc, bún riêu, bún cá ở vn mà lòng em tan nát...huhuh 5. Có mẹ nào ở Duesseldorf thì cho em gia nhập hội với nhé... Cảm ơn trước các mẹ đã dành thời gian đọc và trả lời giúp em nhé...;-)