khổ quá bé nhà em gởi cho bà tây gần cả tuần nay không bú , không ngủ, chiều ox rước về cả lưng bé bị đỏ hết, không biết bà ta mặc áo lạnh cho cháu từ lúc nào mà cả lưng đỏ hông biết nữa, mới có 1 tuần mà thấy cháu ốm ra, có mẹ nào có kinh nghiệm hay gởi con khi đi làm xin cho mẹ christina chút kinh nghiệm với, thật cảm ơn các mẹ nhiều,và thường thì gởi không có khai thì bao nhiêu 1 giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Xin cho mình hỏi thăm, trường hợp mình ông xã đi làm, mình thì đi học thôi thì có được ưu tiên gởi bé đi crèche không...
Trong làn gặp đàu tiên với AM mình hỏi cả reférence nữa, cũng là 1 nguồn đánh giá.
em lú thật so zy bác Miu hihihih, mẹ Christina chứ nhỉ, bác ở tận Lyon hả xa thủ đô...
Chị ơi...
Coco nhầm rồi, chó là chuyện của mẹ Christina kia