Các bà mẹ ở Đức ơi, làm ơn chia xẻ với mình kinh nghiệm kiếm việc làm ở Đức với. Mình qua Đức đã gần 4 năm rồi, nhưng thực tế sống ở Đức chỉ khỏang 2 năm thôi...cứ mấy tháng Việt nam, mấy tháng Đức vì còn tham công tiếc việc ở nhà. Mà đi hoài thấy oải mất rồi...với lại bé con cũng đến tuổi đi mẫu giáo để học tiếng Đức còn vào lớp 1. Ở Việt nam thì mình cũng chẳng đến nỗi nào, mà sang đây thấy tự ti qua đi mất...nguyên nhân chính có lẽ chính là tiếng Đức. Bây giờ mình mới bắt đầu học, mới chỉ bập bẹ nói được một chút...còn chưa đạt đến mức bi bô, hay líu lo...Ở nhà mãi thấy down quá!
Chỗ mình tới Metzingen khoảg 10 phút xe hơi,khổ nỗi mình chưa có bằng lái,nên mình chỉ kiếm trong phạm vi Reutligen này thôi mình đang làm cho Erima ở...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình đang làm cho Erima ở...
nếu mình làm chui ở đó bị fát hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu có bị sao k? Khả năng bị fát hiện k bít...
Tháng 9 và 10 e sang Muenster công tác 2 tháng. Công việc cũng k đòi hỏi thời gian em ngồi đút chân gầm bàn cả ngày,...
Mình cũng bị down từ lâu rồi đây nè, mình qua Đức đã 6 năm rồi, 1 năm đầu đi học tiếng Đức được...
1. Đa phần các bà mẹ...