Tối nay thức khuya, thấy cái topic này hay hay. Vào đây thảo luận chút cho vui vẻ, lại mở mang được kiến thức. (vốn là dân Việt nhưng em đang ít hiểu biết về dân tộc lắm)
Cái vụ Quốc hoa vừa đọc xong em cũng nghĩ đến hoa Sen chứ. Hóa ra bị trùng với nước khác à? Hay là Cây tre, mà cây tre lại không có hoa thì không gọi là quốc hoa được nhỉ?Thôi thế để em tìm hiểu thêm đã.
Còn cái vụ bánh tráng cuốn cơm. Em nghe lạ quá, em là dân miền Trung, ăn bánh tráng cuốn nhiều rồi mà chỉ thấy cuốn với thịt, chứ chưa thấy cuốn cơm bao giờ cả. Hoặc là cuốn thập cẩm: rau, thịt, tôm.. với bún nữa chứ cũng chưa thấy cuốn với cơm( cái món này thì giống với gỏi cuốn Nam bộ)
Tóm lại cái vụ bánh tráng cuốn cơm này em ngồi hóng ý kiến các mẹ khác để biết thôi. HI!! mẹ_anpanman thông cảm nhé.
em chào cả nhà, chị Anpanman hình như đag hỏi trò xoay mấy cái que, tên gì thì em quên mất rùi:RaisedEye...nhưng cách chơi thì em vẫn nhớ...hihi...lấy 10(hoặc nhiều...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Bây giờ chim bay gãy cánh mà vẫn chưa tim được cánh rừng nào ưng ý để làm tổ. (không cẩn thận người ta cưa...
Chưa ăn thua ! Phải là chim bay gẫy cánh ! :Battin ey:
Nói như vậy thấy không ổn lắm , vì mỗi năm Nhật tài trợ ODA cho Việt...
oới nước khác, bị Mỹ uýnh cho tan...