:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


Tặng hoa chị em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ!


Chúc chị em luôn xinh tươi, ngọt ngào, thơm ngát và lung linh như hoa!


Angel xin mạn phép mở mục này để các mẹ cùng chia sẻ những kinh nghiệm hay những khó chịu của các mẹ khi "được mời" đi thưởng thức món ăn ở các nhà hàng Nhật ở Việt Nam cũng như ở Nhật nhé.:Drooling: :Battin ey::Thinking:


Đôi khi đi măm măm về xong cũng có nhu cầu được viết ra để đỡ bức xúc khi có claim, hoặc bày tỏ sự hài lòng của mình về món ăn đã được phục vụ. :Smug:


Từ những cảm xúc được viết ra ở đây biết đâu đấy lại có ích cho các mẹ khi quyết định đến và "thưởng thức" món ăn ở nhà hàng đó cùng gia đình yêu quý của mình. Hoặc được cùng gia đình có những phút vui vẻ cùng nhau măm những món ngon, hoặc phải khó chịu khi chịu đựng sự chán ngắt của nhà hàng... Comment từ những kinh nghiệm của các mẹ có thể giúp ích những người khác để tránh đi nhưng khó chịu không đáng có, (phải không nhỉ?):p:p


Kinh nghiệm của Angel hôm nay: (claim)


Nhà hàng Ryo (18 Nguyễn Huệ, Quận 1): Level down & Usotsuki!!!


Cách đây 3 tháng, Angel có ấn tượng khá đối với nhà hàng này mặc dù giá của nó phải nói là cực chát (so với các nhà hàng Nhật khác ở Tp HCM). Tuy nhiên, hôm nay chồng mời đi măm nhân dịp 8 tháng 3 nên nghĩ zeitaku một chút cũng chả sao, thế là chọn nhà hàng này. Nhưng trái với sự mong đợi, Angel về với sự khó chịu đầy mình:mad::mad::mad:


Angel ghét nhất việc quản lý nhà hàng dạy nhân viên phải phục vụ như thế nào trước mặt khách hôm nay được bày ra trước mắt không phải 1 lần mà là một số lần.


Vì phục vụ chưa quen nhận order bằng tiếng Nhật nên Angel chỉ hẳn vào hình minh họa trong menu để order, nhưng đến lúc ra hoàn toàn ko giống hình đã order và rất hay nữa là món ăn Angle gọi đã được kết hợp với một món khác :Surprise:(chuyện này được biết khi nhìn bill thấy có món mình gọi nhưng ko thấy đem ra). Ở nhà hàng tử tế thì người ta sẽ giải thích khi phục vụ món ăn cho khách nếu có chuyện trình bày món ăn kết hợp với món khác vì đôi khi khách có thể là lần đầu tiên ăn món đó. Nhưng khi nghe claim thì người của nhà hàng lại nói: chị hỏi ông Nhật đi cùng đi, ông ấy biết món đó như thế nào. :Sick::Sick:Quá buồn!!!


Từ nay về sau không bao giờ có khái niệm tới nhà hàng này một lần nào nữa.:Nottalkin: