Đúng, thực tế mình đang bán hàng online và đặc biệt là hàng xách tay. Mình viết bài này không phải để quảng cáo cho mình. Mình chỉ muốn cảnh báo mọi người hãy cẩn thận, tìm hiểu kỹ nguồn gốc, mức độ tin tưởng khi mua hàng xách tay để tránh "tiền mất, tật mang".
Một ví dụ đơn cữ là chai nước xúc miệng, đánh tan mảng bám của Nhật. Bạn mình bán giá 420.000, thỉnh thoảng giảm giá còn 340.000 (do hàng bên Nhật sale off). Cũng chai nước đó, mình vô tình thấy có một page khác bán chỉ 240.000. Nhìn cách thức họ chụp hình quảng cáo và số lượng sản phẩm, ok mình nghĩ chắc nhập về số lượng lớn nên mới có giá đó. Rồi vô tình đến hôm qua, khi đi mua thuốc cho cô mình, kế ngay quầy thuốc của nhà thuốc có 1 quầy bán hàng xách tay, mình vô tình thấy chai nước xúc miệng đó, định bụng hỏi giá chơi thôi (vì tiệm thuốc lớn, lại nằm tại trung tâm quận 3 nên mình nghĩ giá không rẻ). Khá bất ngờ, giá chỉ 210.000. Mình lân la hỏi và giới thiệu mình cũng bán online, vậy là cô ấy niềm nở đón tiếp, kêu mình lấy bán thì cô ấy để giá 200.000 thôi. Sau đó, cô còn lôi hết hàng này hàng kia ra giới thiệu và báo giá cho mình, khuyến khích mình lấy hàng.
Tin được không!!! Một chai mật ong (được giới thiệu là hàng xách tay từ Mỹ), bao bì để là Organic nhé, nặng gần 700g mà cô ấy chào bán chỉ 180.000. Cứ như đùa, rẻ hơn mật ong tại VN! Mình cũng dùng mật ong ngoại thường xuyên, giá thấp nhất cũng tầm hơn 250.000 cho bình 500g mà còn chưa phải organic nhé. Bản thân mình cũng đang kinh doanh sản phẩm mật ong của Đức, giá cost + phí vận chuyển về VN + tiền lời thì không thể nào có giá đến như vậy! Dù là sale off đi nữa...
Các mẹ cứ thử làm bài toán nhé vì chắc chắn có nhiều mẹ có người thân ở nước ngoài có thể kiểm chứng được. Tiền ship hiện tại từ châu Âu về VN là 8euro - 10 euro/ kg hàng hóa. Thì 1 chai mật ong kia với khối lượng 700g đã phải chịu đến 5 đến 7 euro tiền ship rồi! Nói đến đây, có lẽ một số mẹ sẽ nói lỡ cô đó có người nhà xách về thật thì sao! Vâng, vậy thì làm sao giải thích cho chai nước xúc miệng đây ta! Vì giang hàng xách tay khá đồ sộ với hơn trăm loại mặt hàng khác nhau. Từ sữa uống, thực phẩm chức năng, bánh kẹo... đến mỹ phẫm, nước hoa!!!! Sản phẩm của Úc, của Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Anh!!!
Lại nghe chị bạn ở Đức kể chuyện bên đó, chị ấy bảo bên Đức có một khu chợ người Việt tại Berlin chuyên bán đồ giả về VN. Mặt hàng nào cũng có, kể cả sữa em bé. Hàng ở đó giá rẻ gấp 3-4 lần hàng thật, khi tuồng về VN bán thì vẫn được mang tiếng là xách tay!!! Và nhiều khi rằng chính người bán tại VN cũng không biết mình bán đồ giả
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đến người quen bán hàng còn không dám tin T.T