3h chiều nay, nếu ai đi qua Điện Biên Phủ sẽ thấy một cô nàng tóc ngắn ngang vai, dáng người nhỏ bé, mặc chiếc váy dài đi giày cao, vác máy ảnh đang hăm hở bám víu trên hàng rào sắt. Gớm, chả là mình bắt gặp 1 nàng/chàng mèo hoa đang nằm lim dim ở ban công yêu quá nên cố gắng muốn lại gần để "nháy" vài phát. Hệ quả là nàng/chàng mèo hoa nhà ta sau giây phút sửng sốt thì quay ra nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, cong người ngáp dài rồi.... phủi mông bỏ đi và mình thì bị rách mất cái áo demi. Hix dù vậy mình vẫn luyến tiếc hướng ống kinh tạch tạch thêm vài cái dù chỉ còn thấy cái mông cong và cái đuôi phe phẩy của nàng/chàng.


Hà Nội vào Thu rồi, ngày nắng mà không gắt, tối xuống có chút se se lạnh, lang thang qua một vài con phố, ngửi thoảng thoảng mùi hoa Sữa đâu đó là tuyệt vời nhất. Con người chẳng bao giờ tránh khỏi có lúc cô đơn, dù người có gia đình rồi hay chưa đều vậy. Đặc biệt là những người chờ đợi quá lâu mà vẫn chưa tìm được ai đó cùng mình chia sẻ, gánh vác. Dù vậy hãy cứ tận hưởng cs xung quanh mình đi, có những niềm vui nhỏ nhỏ để rồi bạn sẽ thấy chờ đợi chưa chắc đã là xấu.!!!


Have a nice night