Ngày cuối cùng của 2018. Tự nhiên cảm thấy muốn viết gì đó để chờ đợi để sớm tìm thấy nhau :D.
A là nam sn 1987 - Từng tốt nghiệp ĐH, gia đình cũng cơ bản, có nhà ở HN rồi và có 1 gia đình không được êm đềm, thiếu thốn t/c gia đình vì nhiều lý do.
- A ngoại hình ok, ko quá đẹp, ko xấu và từng đc nhận xét là trẻ so vs tuổi. Ko bao h a động vào 1 giọt rượu (phần vì ko uống đc), có hút thuốc và đang rất cần động lực để giảm dần.
- Đường cv của a luôn lận đận - mặc dù a là ng có tài, rất nhanh nhạy trong việc kinh doanh và ko ngại khó ngại khổ.
- A từng đơn phương 1 mối tình 4 năm ĐH và cho đến h chưa gặp đc ai có thể làm a rung động đúng nghĩa. Mối tình này làm a thay đổi rất nhiều, từ 1 thằng bé cấp 3 hot boy của lớp, biết ăn biết nói, học đc chơi đc thành 1 người VN trầm lặng đúng nghĩa. Cũng có 1 vài bạn chủ động đến vs a nhưng a ko có t/c và ko thể đùa giỡn đc. A là ng chung tình.
- A có máu kinh doanh và muốn làm giàu, nhưng a bị 1 yếu điểm: THƯƠNG NGƯỜI VÀ DỄ TIN NGƯỜI và vì thế a cũng gặp nhiều sai lầm vì điều này.
- Trc đây a cần sự nghiệp và kiếm $ rồi mới nghĩ đến việc lấy vợ, vì a muốn khi lấy nhau mình phải có kte để lo đc cho gia đình. Như a đã nói đường công việc của a luôn lận đận, mặc dù a từng làm ở những vị trí có thu nhập rất cao, vì vậy chưa khi nào a thấy sẵn sàng để lập gia đình, mặc dù nhiều người nói phải lấy vợ mới giữ đc $.
- A là người rất tâm lý và biết trc biết sau, hiểu sự đời. A thích đi du lịch và từng có quãng thời gian dành cả thanh xuân để đi du lịch, từ bắc vào đến SG tỉnh nào cũng đã từng đến, nc ngoài thì có Sing, Malay và TQ a đã từng đi và vẫn chờ e để cùng đi lại TQ vì a thích văn hóa TQ.
- A ko quá quan trọng ngoại hình (nhưng đừng xấu quá), ko quan trọng quá khứ e ntnao, quan trọng là e biết suy nghĩ sâu, kể cả e là single mom (vì a thích trẻ con, từng nghĩ ko cần lấy vợ mà đi nhận con nuôi để có trách nhiệm, và thường single mom đã trải qua buồn vui cay đắng sẽ từng trải và suy nghĩ rất chín chắn và thận trọng cho các mối quan hệ tiếp theo.
Sơ qua nghĩ gì viết vậy tạm thế đã. Gần đến giao thừa rồi. Mong là năm mới chúng ta sớm tìm thấy nhau. Nếu e đọc đc thì lh vs a nhé. A ko hay onl nên nếu có thể thì pm zalo a: 0836.66.99.44 nhé. Waiting4u...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1