Tìm bạn trai làm trong nhà nước, cao to, ở Hà Nội, sinh năm từ 93-86(Không đùa và không phải là suy nghĩ nhất thời ạ)
Em là sinh viên, nói thật là em còn khá nhỏ để viết về tình yêu và hôn nhân. Nhưng khoảng 1-2 năm trước em đã xác định chồng mình như nào rồi ạ. E biết rất khó để tìm được người phù hợp mà em vẫn đăng lên để chia sẻ.
Nhà em tuy không phải khá giả nhưng cả nhà em đều là công chức,thế nên em suy nghĩ đơn giản lắm: hạnh phúc hôn nhân không phải cứ yêu là được mà đa phần là do hợp. Hợp về tính cách, quan niệm, và về hoàn cảnh gia đình. Nên em nghĩ chồng mình cũng nên có hoàn cảnh gia đình từa tựa nhà mình. Em lại khá cổ hủ, nhỏ con nên muốn tìm một người đàn ông cao to để che chở.
Mà em là sinh viên Luật, cả một biển con gái lẻ loi vài bạn nam trong đó vài bạn là Gay, mà em lại thích con trai lớn tuổi, đã đi làm,chín chắn. M.n thử mách xem em nên đi đâu tìm người đàn ông đích thực đây trời :(
Chốt lại là em muốn tìm một anh chàng cao to, chín chắn, đi làm trong Nhà nước, gia đình ổn, tuổi thì sinh năm từ 93 đến 87.
Em biết là thường thì lên đây sẽ tìm đc bạn nào trẻ thì trẻ hẳn mà lớn tuổi thì lớn tuổi hẳn. Và sẽ khó tìm đc người đàn ông như ý mình. Đêm nay tâm trạng, đăng lên vừa để chia sẻ vì có khá nhiều bạn bè chê em dị, kiểu con này điên, không yêu thì sao cưới, chỉ cần yêu nhau không hợp 1 tí thì có sao đâu, mày suy nghĩ già quá v.v. Em mong tìm được sự đồng cảm từ mọi người lắm ạ.
Em biết hơi khó cơ mà các chị các mẹ nào biết ai thì giới thiệu em với ạ.
Bonus: là em không phải kiểu con gái chân dài da trắng nhưng em có người khen dễ nhìn, cao 1m55, nặng 45kg, chưa yêu ai ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1