hic, mình tham gia Wtt đã lâu mà hôm nay mới dám tạo topic để giải quyết vấn đề nan giải


Tình hình là mình cũng bắt đầu sợ ế rồi, con trai mà cũng cóng rồi. Bao nhiêu năm cố gắng, phấn đấu giờ ngoảnh lại đến bạn ĐH cũng chẳng còn ai khác độc thân nữa. Hồi sv xưa cứ mơ mộng về tình yêu sét đánh, gặp e nào mắt kiếng to, lang thang trong tiệm sách, hay vô tình tông xe e nào ngoài cổng trường. Mà mãi chả gặp, hôm nọ ra đường lơ ngơ còn bị con nhóc đi xe đạp điện tông cho sấp mặt, suýt ngất. Giờ xã hội còn biết tin vào ai...Âu cũng tại bản tính dở hơi, rất ít khi rung động.


Giờ chỉ còn biết vô wtt spam, biết đâu có gấu nào dạo qua mà rủ lòng thương giải quyết hộ cái hàng tồn kho này. Cũng mạn phép liệt kê 1 số điểm ra ở đây, nếu có gạch đá kiểu như đã ế dài cổ còn tiêu chuẩn này nọ thì mình cũng xin nhận. Thú thực chứ 10 năm trước mình cũng tin vào duyên số lắm, giờ thì...đỡ rồi. Nhìn ra xung quanh thì cái bền lâu vẫn dựa trên cái phù hợp. Cùng background, cùng quan điểm, cùng sở thích.... vẫn dễ gần nhau, chia sẻ và yêu thương hơn. Bắt đầu nhé (các bạn đã chuẩn bị xong gạch, đá chưa???)


Bản thân:


Giới tính: nam (phải khẳng định ngay)


SN: 84 (cung bọ cạp j j ấy)


Khu vực: Hà Nội


Ngoại hình: bình thường, trông đứng hơn tuổi.


Chuyên ngành: kỹ thuật + kinh tế


Công việc: cơ quan nhà nước (ổn định nhưng hay phải đi công tác, 1 năm đôi tháng đi các tỉnh)


Sở thích: nghe nhạc, cafe, tennis...


Tìm gấu:


Giới tính: nữ (cái nè cũng phải khẳng định)


SN: 88,89,91,92


Khu vực: Hà Nội (hoặc loanh quanh gần HN cho tiện nội ngoại ấy)


Ngoại hình: ko cần xinh đẹp, đừng .... quá là được


Chuyên ngành: j cũng được, cứ tốt nghiệp mấy trường cơ bản ĐHQG, KTQD, Tài chính, Ngoại thương, Ngoại giao...là được


Công việc: Ổn định là được, cơ quan nhà nước thì cũng tốt.


Sở thích: đừng kỳ cục quá là được


Bạn nào nghiêm túc thì liên lạc với mình nhé. Nếu ko có duyên đi đến cuối con đường thì thêm 1 người bạn trên cuộc đời này cũng tốt mà. Hoặc biết bạn bè, người quen nào muốn giới thiệu cũng được lun. Nhưng xin nghiêm túc nhé, đừng trêu mình, mà công việc của mình cũng tương đối bận, ko rảnh rang đâu í.


À quên, sđt của mình là 098 sáu chín chín ba hai bảy năm.


Mình thỉng thoảng mới dùng fb, zalo, chỉ hay viber thui


Thanks cả nhà nhé