Giới thiệu sơ qua về bản thân: em sinh năm 98, hiện tại đang sống và học tại Hải Phòng, chưa có người yêu. Cao 1m70 nặng 54kg.
Lý do em đăng bài viết này thì mn đọc tiêu đề cũng biết là em muốn tìm ny, nhưng là yêu xa. Ngta thường nói yêu xa rồi cũng sẽ chia tay, nhưng em thì ko nghĩ như vậy. Khoảng cách sẽ ko xa nếu chúng ta coi nhau là tất cả, yêu xa cũng có cái đặc biệt của nó, e đã được chứng kiến nhiều kết thúc đẹp của những đôi yêu xa nên thực sự trong lòng rất ngưỡng mộ tình cảm mà họ dành cho nhau nên cũng muốn một lần được thử cảm giác yêu xa là ntn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều
Mỗi sáng thức dậy, được ngắm một người nằm cạnh ngủ...
Em ở quận hồng bàng anh à
Gởi từ ứng dụng Webtretho của DTKL
Sao lại khác hả anh ???