Hôm nay tâm trạng quá, tự dưng biết tin con bạn thân từ hổi cấp 3, cùng làng, cùng lớp, cùng bàn, cùng tổ,.....tháng sau lấy chồng, biết là cuối năm nó sẽ lấy chồng mà vẫn thấy buồn buồn ý, cứ tết đến là tới nhà nó chơi, năm nay tết ko còn đến nhà nó chơi nữa rồi, công việc bận rộn ko còn để ý đến ai nữa, bạn bè thì ít giờ lại càng ít, tự dưng thấy trống vắng kinh khủng, nhiều lúc tâm trạng mà chẳng biết nói vs ai hay làm gì nữa, chỉ biết nói trên này thôi, zalo + facebook.....đều ko dám thể nói được tâm trạng buồn. Quyết định chiều t7 ra Hồ Gươm chơi mới được,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
À chia buồn với bạn, chúc bạn sớm sẽ giống cô bạn thân