Dear all !


Hazzzz phải nói là tâm trạng hôm nay của e khá là buồn. Em thấy trên hội độc thân của nhà mình, kết bạn, tìm người yêu, tìm chồng, tìm dâu cho mẹ .... sao mà nhiều thế. Lang thang nhiều, lượn lờ nhiều thi thoảng cảm thấy mình cũng tâm trạng đúng chủ top nên gửi tin nhắn kết bạn làm quen thì :


+ 1 là một đi không trở lại ( nghĩa là thư đi mà ko có thư trả lời ý ạ ), nghĩa là e không vượt được vòng gử xe hiiii


+ 2 là : rất vui được làm quen . xong ồi a lê hấp không thấy gì cả hihi kể ra tâm trạng cũng buồn buồn xiu vì là mình cũng đắn đo suy nghĩ lắm trước khi gửi thư đi mờ hihi nên cũng có sự chờ mong nhất định.


E tò mò chút xíu là tâm trạng của các anh chị lập top như thế nào ý nhỉ, hay mỗi lần comment, và mỗi cuộc hẹn diễn ra, và chốt lại là cảm xúc như thế nào khi gặp ở ngoài thật và rồi cậu chuyện tiếp tục ra sao. hihi mọi người chia sẻ nha để e lấy lại tinh thần xíu. Chúc cả nhà luôn vui vui vẻ vẻ nhé !:)):)):))