Sếp sắp khai trừ ra khỏi công ty vì cái tội cứng đầu mãi không lấy chồng rồi!
Chỉ vì mải chơi, mải tự do và mải công việc mà đến giờ đã mắc bệnh sợ yêu nên dẫn đến ế chồng. Giờ cuống lên rồi, mẹ nhắc, anh chị nhắc rồi đến sếp nhắc nhở. Biết làm thế nào đây?
Ngắn gọn một chút: tớ là female, sinh năm 84. Mọi mặt đều bình thường, nói chung là có đủ tự tin để kết bạn cũng như đủ tâm lý để lấy chồng. Chỉ cần hợp thôi, tớ không có nhiều tiêu chuẩn đâu.
Hiện tại tớ đang làm việc cho một công ty ở HN, cũng khá ôn định nên có nhiều thời gian cho mình và cho người. Thêm một chút là rất thích đi du lịch.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em chưa được duyệt phương án mẹ đơn thân thôi...
Trời ơi!
Kế hoạch của chị là ở nhà nghỉ ngơi bù, thứ 4 tuần sau chị có chuyến đi xa
ờ, nếu có dịp bạn cứ thử, mình thấy ct này hay và nghiêm túc lắm.
Cho mình tham gia với. Mình cũng rất thích du lịch và chụp ảnh thiên nhiên
Trước đây tại rất thích tên này nên chị để thôi. Vì cái tên này mà trước đây đã lên kế hoạch nếu...