Chào cả nhà, em là cgai sài gòn, tuy đã 25t nhưng do làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với các em học sinh nên tính tình em rất hoà đồng, nhí nhảnh, năng động, dễ thương nhưng thương không dễ ( đồng nghiệp và học sinh của em đều nhận xét thế , chứ không phải em tự khen đâu) ngoài ra em cũng có chút xíu khó tính của người giáo viên


Sau khi phải trải wa sóng gió trong hôn nhân và một lần đỗ vỡ đã giúp em trưởng thành lên rất nhiều. Dù biết rằng cuộc sống hôn nhân vốn không dễ dàng chút nào và em đã từng thất bại nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ ngừng yêu thương và mưu cầu hạnh phúc.


Em có 1 bé gái 13 tháng, rất đáng yêu và hiện mẹ con em đang sống cùng gia đình. Nếu anh nào không ngại thì tại sao chúng ta không thử cho nhau 1 cơ hội để có thể bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai


Ps: mọi người có thể liên lạc với em qua sdt 0933611405