Nếu anh chọn em - hãy tin rằng - dù anh mất đi tất cả - thì vẫn còn có em
Nữ - 24 tuổi
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.
MUỐN
Có người yêu ở HN.
Chẳng phải vì quan trọng là ng thủ đô, thành phố hay không. Khi yêu rồi, muốn ngày ngày được thấy nhau, được gặp nhau. Nên chẳng muốn người mình yêu phải đi xa xôi cách trở để gặp mình hằng ngày. Giao thông phức tạp như vậy, bắt người ta đi xa trong lòng cảm thấy rất lo. Yêu gần điều gì cũng tiện, gặp nhau cũng tiện.
GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN:
- Là người sống nội tâm, đa sầu, đa cảm . Có những câu chuyện đọc xong cả tháng trời vẫn khóc vì đồng cảm cho nhân vật.
- Hay khóc. Khi khóc vì mình, khi khóc vì người. Khóc vì bất lực thấy người ta buồn đau mà mình chẳng làm được gì nhiều giúp họ.
- Vui tính, hài hước :D
- Yêu động vật và cũng muốn yêu 1 người yêu quí động vật ( nhất là mèo ạ :)) )
- Chẳng đòi hỏi gì. Chỉ mong rằng có thể tìm được người đồng cảm với mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
Thôi đi tìm người khác vậy
Tình...
Tặng anh :)
http://i38.photobucket.com/albums/e115/tulvc93/29570745_1141857062623461_7548008154116214106_n_zpsatrluhdf.jpg"/>
thật lòng thì em vẫn ko hiểu sợi chỉ đỏ liên kết giữa 2 vấn đề này đâu nhớ :-S
Thế thì A đứng rìa thật rồi :-S
ý chị là ngta hỏi 1 đằng em rep 1 nẻo...
Rồi sẽ có một ngày, người ấy xuất hiện. Đến bên em dịu dàng và yêu chiều...
mình cũng thích chó, thích thỏ, mấy con vật nhỏ nhỏ xinh xinh lông bông bông. sợ con rùa :(
Đừng ăn
A ăn thịt chó được không E 8-|
Lá rũ âm thầm chạm trước hiên
Nắng khẽ buồn vương màu lên mắt
Kẻ sau đứng chờ người an yên.
:)
Đứng rìa hay đứng giữa đường đó là quyết định ở anh đấy chứ. Hoàn Toàn :)