Nam kỹ sư 1989, cần tìm con dâu cho bố mẹ, nghiêm túc ạ!
Chào các chị, các em và các bạn!
Mình là Nam, sinh năm 1989, hiện tại mình đã có công việc và thu nhập ổn định tại Hà Nội, thu nhập không cao nhưng cũng đủ để mình sống, làm việc và trang trải cho gia đình nhỏ sau này.
Mình không phải người HN, là dân tỉnh lẻ lên HN học tập, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư giỏi thì mình cũng may mắn được nhận làm việc tại một công ty khá lớn đúng ngành nghề và mong muốn của mình.
Mình xin nói qua, hồi sinh viên mình cũng từng yêu rồi, mối tình 3 năm, yêu ngay từ khi là SV ĐH năm thứ 2, 1 nàng cùng quê, trò chuyện nhiều rồi thế là yêu lúc nào không hay, nhưng cuối cùng cũng chẳng tới đâu vì nàng ấy ra trường trước rồi thì là...
Rồi cứ túi bụi công việc trên cơ quan (mặc dù chỉ ngồi 1 chỗ văn phòng bên máy tính) nên cũng không có nhiều thời gian rảnh để cưa cẩm ai cả, đồng nghiệp thì toàn các anh chị lớn tuổi, con gái nhỏ tuổi hơn thì cũng có bến đỗ hết rồi + tính mình rất ngại trò chuyện với con gái, ngoại hình thì không được như nhiều chị em mong ước nên thì là thôi, cứ đơn thân vậy tới giờ.
Tết rồi về thấy bố mẹ muốn con trai lấy vợ vì nhà mình có 2 anh em mà em gái thì cũng ổn định gia đình rồi. Thấy bố mẹ tâm sự, muốn có cháu bế lắm rồi, rồi kể chuyện mấy chú bác có cháu lớn bế hết rồi mà cũng thấy bố mẹ tóc thì đã bạc, nên cũng động lòng. Các thứ, các thứ...
Kể thì nhiều chuyện lắm nhưng vào vấn đề chính, mình muốn tìm một người bạn gái, không cần phải học thức cao, không cần phải xinh, mình cũng không quan tâm quá khứ của bạn gái mình trước đây thì nào hết. Cứ chân thành, hợp tính, biết yêu thương gia đình, biết ứng xử. Mình đặc biệt di ứng với con gái láo và ăn nói thô tục, cái này không kiểm nghiệm được nhưng mình cũng thẳng thắn nói luôn là mình cực dị ứng.
Tiêu chuẩn thì không có tiêu chuẩn nào để hoàn hảo cho 1 người phụ nữ cả nên mình nói chung chung vậy. Thấy bố mẹ bảo là nên lấy các em tuổi 85,90,93,94,97 là được, mình cũng không để ý lắm vụ này, nói chung là xung khắc abc gì gì đấy nên thôi cứ nói vậy cho đỡ mất công các cụ ý kiến. Để các bạn khỏi lăn tăn chuyện công việc mình nói luôn là mình cũng không có yêu cầu đó kể cả sinh viên cũng được miễn là qua 18 tuổi và "trời nắng thì biết chui vào chỗ mát, trời mưa biết che ô" - và không bệnh tật nan y ạ :D :D :D
Mình dốt văn nên chỉ nói được thế, chị em nào quan tâm thì vui lòng liên hệ inbox cho mình xin Zalo, facebook, SĐT, Email sau, mình không công khai ở đây được vì tránh bạn bè biết là mình chui xuống đất ạ!
Cám ơn chị em đọc bài, năm mới chúc tất cả mọi người có sức khỏe, phát tài phát lộc ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sđt của mình 0919.707.688