Chào các bạn.


Tình cờ hôm nay mình có chút time nên đọc được rất nhiều những chia sẻ của các bạn, từ những chia sẻ giản dị, mộc mạc đến những chia sẻ hoa lệ, nhưng nói chung vì đó những suy nghĩ, những tính cách của mỗi con người thể hiện qua từng câu chữ.


Qua đây mình cũng có một vài cảm xúc muốn chia sẻ với các bạn.


Là con gái ai cũng muốn có một mái ấm, một gia đình nhỏ cho riêng mình. Để sau một ngày làm việc vất vả thì chúng ta lại về với mái ấm gia đình. Đối với bản thân mình thì mình cũng không cần gì cao siêu lắm ở người đàn ông, nhưng cơ bản nhất là người đó phải biết cách lo lắng, quan tâm, chia sẻ với vợ con, biết dung hòa cuộc sống.


Đó là mong muốn không chỉ mình mà các phụ nữ điều cần khi có một cuộc sống hôn nhân.


Với những chia sẻ này hy vọng nhận được những chia sẻ, đồng cảm của các bạn.


Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã dành time đọc bài viết của mình.


Các bạn có thể gởi tin về email: @gmail.com">melinhsgnew@gmail.com


Trân trọng.