Mình chào mọi người, năm nay mình 29t .đang trong trạng thái độc thân mình muốn làm quen với tất cả mọi người và tâm sự về vấn đề lập gia đình. Dạo này về nhà hay bị bố mẹ mọi người giục xem đưa bạn gái về ra mắt rồi lấy vk đi chứ ( bố mẹ bảo : lấy đi chứ bố mẹ còn khỏe có cháu còn trông cho, mình là út nghe mà buồn, chỉ biết cười và nói là con chưa muốn.). Mn có thấy là yêu đương , và đến với nhau là do duyên số đúng không?. Nhà mình thì nhà mình theo đạo, nhưng mình thấy bên nào cũng như vậy .đều hướng con người đến điều tốt đẹp nhất, tránh làm điều xâu. Hôm qua mình có đọc một cậu này: Phật nói "Nếu không nợ nhau, sao gặp gỡ " . Vậy người mình nợ kiếp trước đâu nhỉ? vậy người kiếp trước nợ mình đâu nhỉ ... tìm hoài chẳng thấy. Mà các bác ạ có lẽ kiếp này em ế tiếp thật, vì em soi kiếp trước của em thì em là " đi tu " ( làm hòa thượng ý ạ ). Thế nên chắc em không nợ ai cũng như không ai nợ em, quả này em ế chắc.@@ em đùa đấy Nói thật với mọi người là mình mong tìm một bạn gái có thể nói chuyện tâm sự, hợp sẽ tiến xa hơn ...
P/s:em cũng gửi người yêu, vk tương lai của em thời tiết lạnh em mặc ấm vào nhé, không có anh ở bên cạnh phải biết chăm sóc bản thân nghe hok =). ( gặp anh mà trả nợ kiếp trước đi chứ, hay để anh trả nợ em đi chứ , cứ để đợi hoài )
Mình xin đôi chút gt bản thân : Mình tên Minh ở cách trung tâm Hn 20km, đang làm bên lĩnh vực truyền thông đầu số tin nhắn, năm nay 29t . rất mong được làm quen với mn . :)