Hội độc thân mắc hội chứng cần người ui, nhưng sợ lấy chồng, tuổi đã cao ạ!


Cập kê cái tuổi 30, ở quê đã xếp vào hàng ế, tồn kho, mất chìa khóa, khó thanh lý ^_^.


Nhưng mà chị em công ty HALEDCO lại có đặc điểm chung là tuổi sàn sàn nhau, xấp xỉ, ngấp nghé 30, hehe!


Và chung nhất là chưa có người ui, nhìn mấy anh đẹp zai cũng lung lay mạnh lắm, nhưng chị em ngồi nói chuyện lại bình tĩnh lại ngay. Cũng muốn ui thật đấy, nhưng mà giờ mà ui là bị giục cưới ngay và luôn, nên chị em cũng ngại.


Vì căn bản là mắc cái bệnh sợ lấy chồng khá là nặng. Cứ ngồi nói chuyện về mấy anh đẹp zai, phong độ thì rôm rả lắm, nhưng chuyển sang phần lấy chồng, thì muốn vàn lý do được đưa ra để phản pháo và kết luận là chưa muốn lấy !


Các mẹ đã có kinh nghiệm xin cho bài thuốc chữa cái bệnh khó đỡ này với ạ, hihi. Cám ơn các mẹ nhiều ạ