Đêm rảnh rỗi, lang thang thấy đồng cảnh ngộ như mình cũng nhiều. Mỗi người một hoàn cảnh, lý do khác nhau mà đến nay cũng hơn nửa đời người rùi mà vẫn còn độc thân.
Nên lập một topic cho những người đồng cảnh ngộ với nhau vào bàn luận, chia sẻ cho cuộc sống mình tươi trẻ, đỡ tẻ nhạt hơn.
Bản thân mình là nữ, cũng wa băm vài nhát rùi. Nhưng có lẽ do tính chất công việc cộng với tính tự lập từ nhỏ, mạnh mẽ như con trai nên đến giờ vẫn chưa có ai để dựa...^^. Mà cuộc sống thì cũng thoải mái, ko bị áp lực nhiều. Chỉ là đôi khi như mấy anh chị nói cứ lễ tết về nhà gặp bà con hàng xóm thì khó chịu tí, vì ai cũng hỏi sao hk lập gia đình đi... Mà ai bảo gì thì kệ, cuộc sống mình do mình quyết định. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nên mình tin vào duyên phận. Vậy thì ta nên tậm hưởng từng giây từng phút của cuộc đời. Đừng để nó trôi trong vô nghĩa.
Àk, mình quê miền tây và cũng đang làm việc ở miền tây. Anh chị em nào cảm thấy hợp thì có thể kết bạn, giao lưu. Rảnh rỗi off cho vui. Vì mình thì thích giao lưu, ngao du lắm.