Anh thân mến!


Vậy là sắp bước sang năm mới rồi, rất nhiều lần e định viết cho anh, mà cảm xúc cứ ứ nghẹn lại, hôm nay nhân ngày mất ngủ, và cũng là ngày cuối cùng của năm cũ, e muốn viết cho a, cho e, cho chúng ta.


Anh thân yêu!


Suốt cả năm trời đằng đẵng chờ a về, bao tình cảm, cảm xúc dồn nén, chúng ta đã có thật nhiều dự định bên nhau. Ngày e ôm bó hoa ra sân bay đón anh, là ngày hạnh phúc nhất. Ngày ấy, mình vẫn còn đi uống cf với nhau, vẫn còn lên kế hoạch về cuộc sống mới, tràn đầy yêu thương. Vậy mà chỉ sau vài ngày, anh nói lời xin lỗi em, chúng ta nên dừng lại. Chỉ vì, anh vẫn chưa thể xa được người phụ nữ ở cùng a bên kia...Em chấp nhận, không níu kéo, vì a không xứng. Nhưng e ấm ức, e ấm ức a biết không. Chính a là người chủ động với em. Em đã thật lòng yêu thương anh. Em từ chối rất nhiều lời tán tỉnh chỉ để chờ anh về. A đã gieo vào lòng e,1 mầm tình yêu mới nhưng rồi vùi dập đi không thương tiếc. Giờ có nói gì, cũng chỉ là sự hụt hẫng, cô đơn, trống trải. Anh rồi sẽ vui bên người, còn em sẽ vui bên ai, chưa biết trước được nữa. Nếu như mai này, cuộc sống có mỉm cười, em tin rằng sẽ có người yêu em chân thành hơn anh. Dù trong căn hầm tối tăm nhất e vẫn tin sẽ có ánh sáng. Thời gian này, em chấp nhận, mình vẫn FA.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lalaland0905