Mình tin trên đời này hai người đến với nhau là do duyên số. Gặp nhau thương yêu nhau là “ Duyên”, ở được bên nhau là “ Phận”. Năm nay mình 28t, không còn trẻ nhưng cũng không còn mơ mộng quá về tình yêu, đã từng yêu đã từng nghĩ đó là người sẽ chung sống với mình suốt đời. Cũng ko rõ là do duyên số hay chưa đủ khát khao được ở bên nhau mà lại chia xa. Người ta có thể buông bỏ nhiều thứ trong cuộc sống này dễ dàng. Nhưng tình cảm thì khác, nếu dễ dàng buông bỏ chắc có lẽ chẳng phải thật lòng.Mình mất tới gần 2 năm để thấy bình yên trở lại thì cũng ko còn trẻ nữa. Cũng mong muốn năm nay tìm được một người thương mình thật lòng, mình viết status hy vọng sẽ được làm quen với các bạn nam. Biết đâu lại tìm được 1 nửa. Không thử sao biết nhỉ. Mình hiện làm việc ở HN nhé, mình tin mình là 1ng khá thú vị & tử tế. Cám ơn mọi người đã đọc bài của mình