Xin chào mọi người!


Em năm nay sắp 22 rồi, sắp đến tuổi da bị lão hoá rồi nhưng vẫn còn độc thân vui tính! Nếu giờ nói nụ hôn đầu của em vẫn còn và thậm chí em còn chưa biết hôn nó có cảm giác như nào ngoại trừ hôn em bé thì chắc chả ai tin! Nhưng sự thật là vậy! Em chưa hôn ai, chưa 1 lần nếm được cảm giác được cùng người mình yêu nắm tay đi trên đường với nhau! Cùng nhau đi ăn, đi xem phim! Em cũng muốn được như bao người! Muốn được nếm cái cảm giác ngọt ngào trong tình yêu! Còn cay đắng khi yêu em cũng nếm rồi! Yêu toàn là đơn phương thôi, nên nó đau quá em cũng mệt! Toàn được ăn thính xong lại mất tích!


Chắc có lẽ, à mà không phải có lẽ nữa mà thật sự là do em quá xấu nên không ai thèm ngó đến chăng? Nhưng thật ra...em chỉ mập thôi chứ đâu xấu đến độ không ai yêu :((


Quen một người, thì cần gì quan trọng ngoại hình nếu như mình thích người ta thật lòng phải không ạ? Em tuy không được ốm và đẹp như bao người con gái khác, nhưng em rất chung thuỷ, và có nội tâm rất đẹp! Em xin thề đấy!


Em sống ở Vũng Tàu, công việc của em cũng coi như ổn định! Đi làm về ngoài nằm nhà ngủ ra em chả làm gì!!!! Vì đâu có bồ để đi chơi đâu!


Em đã thử xài mấy cái ứng dụng làm quen nhưng ai thấy em, thậm chí mới thấy hình em cũng liền biến mất coi như chưa từng tồn tại! Coi như chưa từng quen nhau! Em như một loại virut ai cũng muốn xa lánh!


Em tuổi thân lắm chứ! Mập đâu phải là cái tội! Khung xương to khó giảm cân với lại do điều kiện công việc khó giảm được chứ đâu phải em không cố gắng giảm cân mà ai cũng xa lánh em!


Nhân đây, em muốn tìm một bạn, không chê em mập, không quan trọng về ngoại hình vì người ta nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Có ai cũng cô đơn, muốn chơi trò thả thính, cùng nhau tâm sự và chia sẻ mọi chuyện! Thì hãy cmt ở topic này, em sẽ tự động dâng hiến à không phải tự động inbox để share cách thức liên lạc!


Em xin hết!