Cái sự Ế khi bị hỏi, các bạn trả lời ntn cho hài hước để khỏi bị hỏi tiếp
Chẳng là em năm nay cũng 30 rùi
Mừ công việc của em toàn làm việc với đối tác mới liên tục, nên là suốt ngày bị hỏi lấy chồng chưa, sao còn chưa lấy chồng...bla bla.
Giải thích thật thà hoặc ko giải thích thì ko được lòng KH lắm, nên em cũng thỉnh thoảng tìm cách nghĩ ra câu đùa đùa cho vui vẻ câu chuyện dễ làm việc.
Nhưng mà em cũng chỉ biết mõi 1-2 câu kiểu như, tại em chưa lừa được ai, tại tắc đường nên người yêu em chưa tìm thấy em. Cơ mà, nhiều KH họ cũng dai lắm, trả lời vậy rồi mà vẫn cứ hỏi thêm. Các a/c có hay trả lời đùa đùa tếu tếu giúp giúp em với
Nhân thể, cũng là cùng nhau tìm kế sách đối phó qua mùa tết tới.
Lại sắp phải về quê và nhận 1 loạt câu hỏi từ họ hàng, bạn bè bao giờ chống lầy, bao giờ cưới...., hic hic.