Bị cưỡng chế độc thân, quẳng gánh xấu hổ đi để nói ra sự thật (dành cho 18+)
Mình vào wtt vì thấy nhiều chuyện hay, hôm nay mới làm một nick mới tinh để quẳng đi gánh xấu hổ, liều mạng viết ra suy nghĩ của mình, chẳng biết nó xấu hay không xấu, nhưng chỉ biết là nó thật.
Xin được giới thiệu sơ qua về bản thân:
Giới tính: Nam.
Tuổi: 3x (x chơi vơi).
Cao: 1,739m.
Nặng: 79,9kg.
Sự nghiệp học hành: 19 năm.
Công ăn việc làm: Tàm tạm ổn.
Địa bàn hoạt động: HN phố.
Sở thích: Như nick.
Tình trạng hôn nhân: Đã từng kết hôn nhưng giờ ơ lôn (ko phải do li dị nhé).
Bình thường nói chuyện này chắc thế nào cũng nhiều người phê phán, thậm chí gặp phải bạn gái nghiêm còn bị cho ăn tát nhưng cậy wtt là chỗ tương đối tự do nên cứ thẳng thắn nói ra.
Gần nghìn ngày qua mình dồn hết thời gian cho babies và công việc. Đa số thời gian trôi qua trong bận rộn nhưng thật lòng mà nói là có nhiều lúc trống vắng và cô đơn kinh khủng khiếp. Những ai không ở trong cuộc chắc khó có thể hiểu và thông cảm được về điều này. Các bạn có biết những lúc đó mình mong muốn điều gì không? Chỉ mong có một người phụ nữ bên cạnh mình để lấy lại cân bằng, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn riêng tư để sống riêng cho bản thân mình rồi sau đó lại trở về với cuộc sống bình thường. Vì sao lại như vậy? Vì mình là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, có những nhu cầu hoàn toàn bình thường về tình cảm, tâm lý trong khi lại chưa có điều kiện và sự liều lĩnh để đi bước nữa vì sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến babies.
Chẳng hiểu suy nghĩ như vậy có phải hư hỏng và không đứng đắn hay không, mong tìm sự cảm thông và chia sẻ của các Mom, nhất là các Mom cùng cảnh ngộ.