Chào các mem.


Mình là nam nhưng thấy một bộ phần không hề ít các chàng trai công việc ổn định, học vấn có, ngoại hình khá vậy mà vẫn "Vườn không nhà chống".:)) Mình biết không phải vì họ kén cá chọn canh đâu mà có thể có một lý do nào đó: không có thời gian cho hẹn hò tán tỉnh, Không có tài ăn nói......Mà mình thấy con gái bây giờ toàn đổ cái "Rầm" bởi những lời đường ngọt ba hoa của mấy anh....không được chuẩn lắm .Tiếc là khoản này thì những anh dành nhiều thời gian ở cty hơn ở nhà lại không làm tốt lắm .Nghĩ cũng thiệt thòi cho các anh. Để có một "góc" cho anh em có thể tâm sự , xin phép ad cho phép ké nhờ topic này nhé. Hy vọng sẽ góp một phần nào đó giúp anh chị em.


Mình mở hàng nào;


No1.


Man, sinh năm 1985. 3X đời đầu.Thấy các cụ đi xe vẫn thích những xe đời đầu.:)). Cũng được bố mẹ cho học hành đến nơi đến chốn. Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tuổi trâu nên lận đận đường tình duyên, không biết có phải do vậy mà bây giờ vẫn chưa có ai bên cạnh. Mong được làm quen với các bạn nữ