Nay nghe mưa, ngứa tay biên vài dòng, xem mọi người có thấy quen với Cô con bà Đơn hay không =))



Mình là Phúc, nam, 90, quê Nghệ An, xác định và đang lập nghiệp ở Hà Nội.


Cũng đi qua vài mối tình, vì tính đã yêu là xác định nên cũng mất một quãng dài mới tẩy não được bóng người xưa. giờ thì all free.



Nhớ lại cuộc sống một mình ban đầu phải nói như cai nghiện, dằn vặt, vật vã, buồn bã, tơi tả luôn mọi người ạ - chứng tỏ cũng yêu thật chứ éo phải chơi bời đúng ko @@. Nhưng cũng sớm nhận ra vậy chẳng để làm gì nữa. Và thường thì lúc lên cơn là lúc rảnh rỗi. Thế là phải làm cho hết rảnh (vì khi còn yêu thì dành thời gian đi chơi nên phần đó trống sẽ rảnh nhiều mà)



Vậy là đăng ký Gym dc 4 múi rồi, học ngoại ngữ gần thạo 1 cái, tụ bạ bạn bè, du lịch bụi khơ khớ... rồi nhận quen dần với cuộc sống này. Thấy thoải mái và vui vẻ. Rồi quen mất với cuộc sống như vậy. Đến giờ cũng muốn yêu, nhưng đang bị quen và thấy ok với cs một mình này.



Ko biết mình bị vầy, có anh chị em nào như vậy ko ta? =))) (bị tình trạng cũng muốn yêu, nhưng cũng đang bị quen sống một mình ấy)


ai cũng bị vậy add zalo nc tìm cách cân bằng phương trình nhé


mình ở zalo 0977695204 ^^


webtretho