Chào cả nhà, mình được 1 người bạn giới thiệu diễn đàn nên mình cũng mạo muội thử vận may 1 lần
b-)
Giới thiệu mình là Tuấn, sinh năm 86 (cái tuổi lận đận đường tình duyên đúng là ko sai) hiện đang sống cùng gia đình ở HN, công việc ổn định, tính cách hiền lành dễ chịu.
Mình hiện đang làm nhân viên thiết kế xây dựng cho một cty của Nhật, ngoài giờ làm thỉnh thoảng mình còn đi day thêm nữa. Nên mong muốn tìm bạn gái có khả năng thấu hiểu, chân thành và có thể đỡ đần công việc cho chồng thì càng tốt :(
Mình cũng là người tử tế, nhưng số phận cứ trêu đùa thế nào nhưng có lẽ duyên chưa đến nên tới giờ vẫn alone và bắt đầu cảm thấy hoảng hốt khi bạn bè mình đã lập gia đình gần hết
:-S
. Một trong những nguyên nhân có lẽ là mình vẫn còn ngốc nghếch tin vào 1 sự tình cờ nào đó chăng
Tuổi của mình cũng chẳng phải nhiều cũng chẳng phải ít, mình muốn năm tới lập gia đình, mình sống nhiều khi hơi nội tậm,
rất mong được làm quen với các bạn gái có cùng chí hướng
. Biết là cơ hội mong manh nhưng mình vẫn hi vọng... Bạn nữ nào nghiêm túc muốn kết bạn với mình thì inbox cho mình hoặc qua facebook, sdt mình là 0972 Tám57 32Bốn nha!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng muốn anh là bờ cát trắng...