Vừa lấy được bằng lái rồi, thích quá! Buôn cho các mẹ ít kinh nghiệm nè!
Mình vừa lấy bằng xong, thích quá! Lý thuyết được hẳn 30/30, thực hành thì được 99/100.
Hồi sinh em bé mình bị stress nặng (he he!!!), vừa bắt đầu đi làm mình nghĩ ngay đến việc phải thay đổi không khí cho mình bằng cách tìm 1 niềm vui nho nhỏ là học cái gì đó, và một ng bạn đã gợi ý cho mình là học lái xe nó hợp với thời gian chăm sóc con nhỏ hơn (English hay cao học) và mình đã nhờ bạn ấy đăng ký cho mình. Ở đây được cái học nhanh và rẻ, ko bị phát sinh chi phí gì cả. Với lại, là con gái mình cũng không thể tham gia nhậu nhẹt gì được cả nên học rất yên tâm.
Kinh nghiệm học lái xe của mình thì cũng đơn giản thôi.
- Lý thuyết, đến gần thi mình mới học, mình bỏ ra 2 ngày để học, hôm đầu tiên mình dở quyển 405 câu hỏi của trung tâm cấp ra đọc, đọc 1 lèo hết khoảng 3h. Sau đó mình cài đĩa chương trình sát hạch, trong đĩa đó có cả phần mẹo nữa. Mình thử làm một vài lần nhưng nói chung không đạt lắm, chỉ được khoảng 20-25 câu thôi (như thế là trượt rồi), mở phần mẹo ra đọc qua thấy cũng hay hay, mình quyết tâm làm thêm một số lượt nữa, nhờ có cả mẹo nên lên level nhanh lắm :D, đến khoảng lần thứ 10, mình chỉ toàn 28-30/30... sướng ghê... Càng làm thấy càng khoái, có chỗ nào mà chưa hiểu hoặc không nhớ mấy thì lại dở sách ra thế là ok ngay !!!
- Về thực hành, mình là con gái, ngày đầu tập cũng run lắm, lại hay bị mấy thầy chê nữa...:( Nhưng dần dần, chịu khó đi tập nhiều (ở chỗ này được cái hay là tập bao nhiêu cũng được, không hạn chế số lượng buổi, nên mình cứ thoả sức đi học). Đi học về nhiều khi mệt bảo ông xã đấm bóp cho, ông ấy cũng vui vẻ, AX nhà mình trước cũng học ở đây nên hiểu mà...:D !!! Khi quen được tay lái thì mình cũng phóng tít lắm. Nhưng kinh nghiệm là đi thật chậm, thật cẩn thận, dù các thầy dạy các chiêu thức về trốn đèn đỏ, về các cách lách luật, nhưng mình không làm theo, mình cứ tỉ mẩn tập đỗ tập lùi, làm nhiều thành ngon. Cẩn thận vẫn hơn, khi đề pa lên dốc, nhiều khi mình đỗ non chịu mất 5 điểm còn hơn là quá vạch mất 25 điểm --> bị loại rồi. Ngày đi thi mình run lắm, tuy đã trải qua nhiều kỳ thi trong đời rồi, nhưng đến kỳ thi này vẫn thấy run, lạ thật...:D:D:D Được AX trấn an, bảo cứ bình tĩnh, dễ thôi mà, thế là cũng bớt được run. Sau khi được 30/30 điểm lý thuyết, đang tâm trạng vui, thừa thắng xông lên thi thực hành, nhớ lời dặn của AX đi chậm mà chắc, thế là qua hết. Buồn cười quá, đến khi về bài cuối cùng, mình tăng ga một tý đi cho nhanh, bổng nhiên xe thiết bị báo " bạn chạy quá tốc độ"... thế là bị trừ mất 1 đ, còn lại 99 điểm (gấu không? :P) . Đến phần thi đường trường, cũng đơn giản, nghe AX thành thủ tục rồi, bọn mình mỗi người phải đóng 100k cho ông giám khảo bên Sở GT gọi là thuốc nước, mình nghĩ cả đợt mình đi học, ko bị phát sinh gì thì bây giờ chịu mất 100k cũng chả sao... hí hí...
Lấy được bằng rồi thấy sướng thật, tự tin hẳn lên!!!
Nếu bình thường thì không sướng lắm nhưng sau khi nghe mấy anh ở cơ quan thi trượt và có vẻ trật vật thì mình lại thấy mình làm thật ngon lành (hơn đám mày râu rồi nha ! :p:Battin ey:)
Chị em nào muốn học cứ yên tâm đi, dễ lắm... trước kia, khi chưa đi học, mình cứ thấy ghê gớm lắm...hóa ra dễ òm...
Chị em nào cần mẹo thì mình cũng tập hợp được khá nhiều, mình share cho!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chứ bằng của mẹ Ỉn có từ tháng 12/2004 cơ - đổi bằng 1 lần rồi đấy
nhưng - hehheeh.....
bạn thử liên hệ xem!