Em đi làm cũng được 3 - 4 năm có lẻ rồi mà bây giờ muốn chuyển việc quá.


Em thích làm kiểu sáng tạo chút chút, đi làm văn phòng ít ra cũng phải trang trí đẹp, nhiều hoa. Cơ mà chỗ cũ của em thì nếu em chỉ hơi điệu với góc làm việc thôi kiểu: mang hoa đi cắm vào ấm trà cho là lạ là thấy mấy chị xung quanh nhìn kiểu mình từ trên trời rơi xuống.


Em học marketing. Giờ thấy chuyển nhiều quá cũng k biết cái gì phù hợp với mình.


Mà nếu cứ yên vị thì thấy cuộc sống nó cứ sao sao, mình cũng bị sao sao luôn ấy ạ.


Các chị cho em vài lời khuyên với. Có nên tiếp tục hay chuyển. Mà nếu chuyển thì ko biết chỗ nào phù hợp với em ko nhỉ? Kiểu lãng mạn xinh xắn