Híc, tình hình là chồng em đã học Tiến Sỹ về kinh tế phát triển ở bên Pháp, đã đi làm giảng viên ở Pháp 2 năm. Do bố mẹ chồng cũng nhiều tuổi nên bắt về nước. Do đam mê chứng khoán nên khi về nước chồng em xin vào làm ở một cty CK có tên tuổi tại Hà Nội. Thị trường CK ngày càng kém nên chồng em có nộp đơn vào mấy công ty, ngân hàng mà vẫn chưa có tin tức gì. Chồng em ở nhà mãi cũng thấy chán nản và mệt mỏi, ngoài ra vợ chồng em bây giờ còn phải lo trả nợ nần từ mấy khoản thua lỗ chứng khoán :Crying:. Không biết có mẹ nào trên này có công việc gì phù hợp với OX nhà em thì giới thiệu cho em với, không cũng thương ông ấy ở nhà mãi cũng buồn. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều
, chưng khoán hay ngân hàng là thuộc finance, stock market chứ có phải developpement economics đâu mà đam đầu vào. Đông ý là trong giai đoạn đầu thì có...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Học nhiều để làm gì?
Nếu như các mẹ là dân "văn phòng" thì nên học nhiều về kiến thức chuyên môn để mở mang và cơ...
Mình cũng học về kinh tế phát triển đây, sắp tốt nghiệp thôi,...